Poem logo
Poem logo

dòng đời chất chồng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Dòng đời chất chồng.

Chồng chất dòng đời nhiều tái tê
Gian nan chống chọi quên lối về
Hôm nay rảnh rỗi nên chợt nghĩ
Nếu mình mọc cánh sẽ bay về

Chồng chất dòng đời kẻ ghét khinh
Vì ta mải miết ôm chữ tình
Không chịu a dua theo người dỗ
Nên đời bực bõ mới ganh inh...

Chồng chất rác đời một đống to
Ngổn ngang lộn sộn rối tơ vò
Người tranh kẻ giành ta giỏi lắm
Nhưng rồi trí hiểu bằng trái nho

Chồng chất nhiều kẻ đóng kịch hay
Người ta tưởng thật hò vỗ tay
Kết cục bao chuyện nào đâu thấy
Vậy mà thiên hạ ngất ngư say

Chồng chất dòng đời phủ tóc mây
Chân tay rệu rã dáng thân gầy
Trả đời những chuyện cao thanh nhé
Chỉ xin giữ lại tình cũ đây...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm