Poem logo
Poem logo

kệ tiếng đời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Em mệt rồi chả muốn nói Thêm nha
Bởi sức khỏe đâu nhiều mà tranh cãi
Giữa cuộc sống tự thân hoài bươn chải
Vì miếng cơm manh áo phải gượng gồng

Hơi sức nào nói mấy chuyện lông bông
Mặc thiên hạ thích lòng vòng bới móc
Đường tuy thẳng họ đâm ngang bủa dọc
Cũng kệ đời nào hằn học hơn thua

Đối với tôi điều đó quá ư thừa
Thật vô nghĩa khi mình chưa hoàn hảo
Cứ vui vẻ cho tròn câu hiếu đạo
Chăm sóc con biết lễ giáo ngoan hiền

Ước mỗi ngày thanh thản được bình yên
Như ngọn sóng mãi kiên cường dào dạt
Chẳng chao đảo nhẹ nhàng hôn bờ cát
Thời gian trôi vẫn ào ạt nô đùa.
20/9/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm