không là ..... tình !
Tác giả:
Vũ Ngọc Long
Em như một cành hồng. Em như sương mong manh. Em như mây bồng bềnh. Em như khói tan nhanh ! Anh như chim bói cá. Anh như hòn đá lăn. Anh như là phiến lá. Anh như vào lãng quên ! Hai ta không cùng lối. Hai ta không...
|
tôi
Tác giả:
Vũ Ngọc Long
Người đi
Tôi ở
Người xa
Tôi nhớ
Người ngỏ
Tôi im
Người về
Tôi ???
|
tình, đời
Tác giả:
Vũ Ngọc Long
Đời chông chênh
Sống bồng bềnh
Tình đắng cay
Tim xa vắng !
Tình buông tan nát rã rời
Tim không cùng nhịp , một đời thế thôi !
Sống ! xin tạm gởi cho đời
Người ! xin lỗi hẹn , đành chờ kiếp sau !
|
tôi tìm
Tác giả:
Vũ Ngọc Long
Tôi vẽ màu tim. Màu tim sao tím ? Trái tim khô cằn. Sỏi đá trong tim. Tim nào không tím ! Tôi vớt mặt trăng. Trăng chìm đáy nước. Tôi tìm mặt trời. Trời lẩn trong mây. Tôi đi tìm ... tôi. Trong vũng sa lầy ! Và tôi...
|
lục bát
Tác giả:
Vũ Ngọc Long
Bên ghềnh tôi đứng chênh vênh
Lạnh nghe gió thổi bồng bềnh xác thân
Sóng xô nghe nặng cát buồn
Bờ sâu nước rộng tần ngần nhớ ai
Vì ai biển mặn xanh màu
Để ai đứng lặng, nghẹn ngào lênh đênh !
|