Poem logo
Poem logo

níu bóng tủi hờn

Tác giả: Thiên Ân
NÍU BÓNG TỦI HỜN
Vốn dĩ cuộc đời chưa trọn vòng tay
Những con đường chia hai đau lối rẽ
Tình ngập lụt ướt chân mềm tình trẻ
Chiếc lá rơi mấp mé tuổi đá vàng

Anh hỏi em vì sao vội sang ngang?
Khi dấu chân địa đàng còn non bóng
Thật nực cười ôm chuỗi ngày vô vọng
Trăng thượng tuần mắc võng ở nơi đâu?

Người yêu người còn tìm kiếm môi nhau
Bờ hạnh phúc bắc cầu hờ hững thế!
Thu lặng lẽ cho trầm luân dâu bể
Thuyền xa khơi nuốt lệ nén phũ phàng

Anh cúi mình góp nhặt chuyện hợp tan
Sầu héo hắt trên giàn trăm thế kỉ
Thương người đi đóng vai chưa tròn ý
Nắng sau lưng cũ kĩ tự kiếp nào?

Anh ngủ dật dờ lờ lượn chiêm bao
Chiếc gối lệch sắc màu thôi phai nhạt
Bản nhạc buồn ngừng trôi vơi tiếng hát
Gió heo may chia chát mộng nửa vời
Ngày 10/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm