trong nắng ấm xuân hồng
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Con thắp một ngọn nến. Sáng rực giữa đêm đông. Nhớ ngày xưa mẹ khóc. Lệ nến rơi đỏ hồng. Ngọn nến là ngọn lửa. Sưởi ấm nỗi buồn con. Thương mẹ đời cơ cực. Xác thân mau héo mòn. Ngọn nến là ánh sáng. Soi dắt đường tương...
|
trở về
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ta về qua ngõ mưa bay. Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em. Lối xưa đâu vạt cỏ mềm. Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư. Ta về tìm đọt mù u. Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn. Tơ lòng ta buộc, em buông. Trăm năm thương...
|
trăng (bản tứ tuyệt)
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ngày về tìm vớt mảnh trăng
Thấy ai thấp thoáng ngỡ Hằng Nga rơi
Giơ tay tưởng níu bóng người
Lơ ngơ chạm vỡ tiếng cười trăng tan.
1999
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi - NXB Đà Nẵng 2005)
|
trúc đào
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đi ngang thấy ngọn trúc đào
Nhà em anh hỏi lối vào gần xa?
Từ ngày vườn ấy trổ hoa
Tìm em trăm nẻo dẫu xa cũng gần!
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)
|
tuổi 15
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Áo dài chưa mười sáu
Sao trăng đã vội tròn
Em ngậm chi chiếc lá
Để lá ướt màu son?
2005
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
|
trăng thu (thơ 5 câu)
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trăng nửa đêm lấp lánh
Đồi núi cao chập chùng
Ta chạm vào trăng run rẩy.
Cúc áo mềm
Ngực em...
2024
|
tự vấn
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chưa yêu thì thiếu
Khi yêu lại thừa!
Trái tim cho nhận
Đúng chỗ hay chưa?
2010
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)
|
ước mơ xưa
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ngày xưa mười tám. Em, con bé ngơ ngáo có mái tóc dài với chiếc nơ màu tím. Anh, thằng con trai lặng lẽ cùng những bài thơ ngô nghê cất sâu trong cặp. Đứa thích thành cô giáo nhạc. Đứa mơ làm thầy giáo văn. Cổng trường...
|
tu thơ
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ta ngồi trên đá tu thơ
Cắn tay làm bút
Đau ngơ ngẩn lòng!
Thơ Yêu
Viết chất đầy đồng
Thơ Người
Đọc mãi
Vẫn không… thấy Người!
2007
|
tu thơ (bản tứ tuyệt)
Tác giả:
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ta ngồi trên đá tu… thơ
Cắn tay làm bút đau ngơ ngẩn lòng
Thơ Yêu viết chất đầy đồng
Thơ Người đọc mãi vẫn không… thấy Người!
2007
(Tập thơ Quà tặng mùa đông - NXB Văn nghệ 2007)
|