Poem logo
Poem logo

nắng lang biang

Tác giả: PHAN HẠ DU
NẮNG LANG BIANG

Hôm nay ùa về thương nhớ
Phượng đang nở tím hết lòng
Đỉnh Lang biang bỡ ngỡ
Mây chiều chìm dưới đáy thung

Dường như cơn mưa đã vơi
Dòng người đi ngược về xuôi
Dalat mùa hoa tím nở
Mà như chín nẫu nỗi người

LangBiang nắng và gió
Lặng im anh tạc dáng ngồi
Lại nhớ về mùa phượng đỏ
Hay !Trường sơn thuở xa xôi...

Hiện lên suối vàng, suối bạc
Ngổn ngang bóng núi đứng, ngồi
“”Cù LẦN “” chìm trong sương khói
Như đang níu giữ hồn tôi Ơi !..

.Người K ho thân thiện
Quanh năm du mục, xa rồi
Mời gọi anh về quá khứ
Mơ màng dưới bóng mây trôi

Núi rừng vừa như bừng tỉnh
Bên anh rạng rỡ nét cười
Thiêm thiếp, tiếng chim thánh thót
Em về hát trọn niềm vui

PHAN HẠ DU


CÙNG ĐI LỄ CHÙA

Tháng tư anh nhớ... tìm về
Lặng trong mùa phượng bên hè tím thương
Linh Sơn ẩn giữa khói sương
Cao nguyên ... đã quẩn khói hương một miền

Hiển linh Đức Phật thật hiền
Dắt em về chốn cửa thiền nghe kinh
Dịu xoa nhẹ bớt lòng mình
Dẫu qua muôn nẻo ... không đành chia xa

Chúng con núp bóng Phật Bà
Nghe bao nhiêu chuyện thật thà vây quanh
Một mình nhớ lúc vắng anh
Khuya thao thức dưới trăng lành càng thương...

Đài sen thoảng ngát trầm hương
Đức tin dẫn lối trên đường anh đi
Phật đài giữa chốn từ bi
Từ tâm - nhớ thuở hàn vi ... tìm về...

PHAN HẠ DU
8:05 AM

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm