Poem logo
Poem logo

khúc ru ban chiều

Tác giả: Thiên Ân
KHÚC RU BAN CHIỀU
Ru em hết khúc ban chiều
Ngẫu nhiên , tự hỏi biết yêu khi nào?
Cảm ơn giây phút nôn nao
Nhìn em len lén rì rào lòng anh

Ỡm ờ lồng ngực , ngày xanh
Một lần níu áo em , anh ngọt ngào
Thời gian chầm chậm , mau mau
Vì sao cánh cửa mở vào trái tim?

Em còn hây hẩy đưa duyên
Ta như Phỗng đá lặng im ít lời
Trông vời , đôi mắt , trông vời
Ngày ta đói khát đôi môi chín , mười...

Ru em dăm khúc chơi vơi
Về miền vực thẳm , núi đồi mon men
Tình yêu cháy bỏng triền miên
Mơ màng tắm mát ở miền ca dao

Thảnh thơi gột rửa mối sầu
Gối tay êm ái tình dào dạt buông
Nhủ lòng mọc lá tơ vương
Thương em về lại con đường ngày xưa
Xuân 2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm