Poem logo
Poem logo

tớ sống đời thực.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tớ sống đời thực.

Tôi bạn rồi sẽ chẳng ai còn
Thời nữa thôi, trả lại cháu con
Năm mười năm nữa có là mấy
Nếu có còn đức là điểm son

Hiện tại trần gian là cõi thực
Nên phải qúy cái có bây giờ
Đời ta, ta sống chẳng chần chờ
Giúp người giúp bạn, làm thơ... vui cười

Anh và tôi mỗi người đều có một thời
Chỉ một cuộc sống làm người trần gian
Đừng quên cuộc sống tràn lan ơn mầu
Đừng ngồi trách cứ chuyện ở đẩu đâu

Cười tươi đứng dậy , ngẩng đầu bước đi
Làm sao cuộc đời tránh bớt sầu bi
Không gieo đau khổ, chớ đi ngược dòng
Dẫu cho dòng đời là đục hoặc trong

Trái đất đang quay! Đừng mong giữ lại
Làm việc thất bại|!Đừng ngại đứng lên.
Hạnh phúc là đời ta đã có tên
Dẫu thời gian ngắn sống trên cuộc đời...

Thời gian có ngắn nhưng cao vời
Bao nhiêu Hồng phúc trong đời cuả ta
Quanh mình tràn đầy tiếng ca
Cuả con, cuả cháu mái nhà yêu thương...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm