Poem logo
Poem logo

màu mực cũ

Tác giả: Thiên Ân
MÀU MỰC CŨ

Màu mực cũ nhạt nhòa nước mắt

Chuỗi tang bồng chia cắt li ti

Điệu ru pha chút lâm li

Khép dòng dư lệ vu vi lối gầy

Màu mực cũ ôm đầy trang giấy

Thuở tóc bay run rẩy thẫn thờ

Đoạn đành úp mở túi mơ

Ao tình cá lội sang bờ bên kia

Màu mực cũ rơi tia lén nhớ

Áo mười năm kín hở ai nhìn?

Ngày em ướp mật nguyên trinh

Núp bờ cỏ dại ta mình , mình ta

Màu mực cũ du ca góc lẻ

Tuổi hồng phai chia sẻ dốc dài

Ngán ngao bao tiếng thở dài

Dòng sông li biệt chia hai lối về

Màu mực cũ dầm dề mưa ướt

Ngọn đèn khuya sướt mướt vai ai?

Bao lần trúc bén duyên mai

Áo xưa lồng lộng vội bay xa mờ

Màu mực cũ trơ trơ vật vã

Thơ học trò chắp vá mông lung

Em vào sương khói mịt mùng

Anh ngồi ôm bóng lạnh lùng nghìn năm

Ngày 1/3/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm