Poem logo
Poem logo

mặt trời đen.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mặt trời đen.

Mặt trời màu đen đã thấy rồi
Cô rô co rúm trong nhà thôi
Thế giới xôn sao hoảng sợ cả
Lật Phây ta cứ thảnh thơi ngồi...

Thế thời thay đổi ai biết đâu
Côrô là chất biến đổi màu
Đang hồng biến thành đen hắc ám
Chỗ bình thường lại hóa ngọc châu
Qua cơn rồi sẽ hiện mọi thứ
Bây giờ ai nấy thầm khấn cầu
Tai họa mong sao đừng lớn nữa
Khắp nơi đều thấy ưu tư sầu...

Côvid rung cả địa cầu
Mỹ Nga đều sợ thằng Tầu gian manh
Khắp nơi đều có mặt xanh
Hòng ngăn côvid ở quanh đừng vào
Vào rồi chẳng cứ thấp cao
Vài hôm sẽ ngoáy sẽ cào phổi bong
Thế là già yếu đi đong
Thế là ai đó thôi xong phận người
Chỉ còn một cách cầu Trời
Xin Ngài độ lượng cho đời bình yên...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm