Poem logo
Poem logo

sau lũy tre làng

Tác giả: Thiên Ân
CUỐI LŨY TRE LÀNG
Em bước chân ra khỏi lũy tre làng
Vạt nắng rối chiều tàn buông hiu hắt
Hơi thở gấp tiếng sầu mau nước mắt
Lời dối gian nằm vắt vẻo lá gầy

Lũy tre làng ai gởi lại cho ai?
Khi đàn sáo xa bầy từ dạo nọ
Khi gọi tên nhau nhìn nhau muốn ngó
Dòng thời gian hội ngộ đến bao giờ

Lũy tre làng thôi rồi sẽ xác xơ
Ngọn gió cũ bên bờ nằm im ỉm
Trái tim em chưa một lần đánh chiếm
Tình vỡ hoang ẩn hiện bóng điêu tàn

Lũy tre làng in dấu chân lang thang
Thời gian gọi thời gian mầm tơ tưởng
Em vời gót tình quay lưng vô hướng
Chốn đô thành mường tượng sẽ ra sao?

Lũy tre làng hết chạm ngõ môi nhau
Hương cay đắng xác xao hồn sỏi đá
Hãy nhặt đi em góc buồn buồn bã
Khóc tàn hơi gió lạ thổi mang buồn
Ngày 4/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm