Poem logo
Poem logo

những mầm yêu 2

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG MẦM YÊU

Những mầm yêu heo héo tận phương nào?

Tình trốn chạy sa vào vùng sương khói

Ai cố quên ai dùng dằng tự hỏi?

Trái tim côi mòn mỏi góc chân trời

Những mầm yêu theo luồng gió ra khơi

Hòn đá lạ ai ngồi nuôi mơ ước?

Tàn mùa thu khóc than còn sướt mướt

Trách hờn đau kẻ ngược và người xuôi

Những mầm yêu mọc ra nhánh buồn vui

Tình gãy khúc sần sùi điều có thể

Gánh nợ duyên đem trút về với bể

Chuyện vu vơ như thế cứ đeo lòng

Những mầm yêu đi qua mùa bão giông

Vốn nơn nớt hoa hồng chưa bén rễ

Bờ lập dị rườm rà ơi mặc kệ!

Chút nắng phơi chễm chệ ở phương buồn

Những mầm yêu èo uột ngẫm mà thương

Thay áo mới vở tuồng xưa xa lạ

Ngẩn ngơ chi ngày đi trông vội vã

Bóng giai nhân lã chã khắp nơi hờn

Ngày 8/3/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm