Poem logo
Poem logo

ngày tạm ngưng thánh lễ

Tác giả: Peter Hy Tấn
Chợt lòng buồn và chết lặng, chơi vơi
Thánh lễ từ nay tạm ngưng rồi em ạ
Tháp chuông sầu nằm im lìm, tàn tạ
Cánh cò thôi chẳng nét họa đường mây

Nơi Giáo đường những hàng ghế bi ai
Cung Thánh cô đơn nào lấp đầy khoảng trống
Ánh đèn soi mà chẳng còn thơ mộng
Biết sao khi giờ chưa đặng niềm mơ?

Em có nghe nơi đó Chúa vẫn chờ
Mình đến gặp và chuyện trò, thủ thĩ
Dẫu là mình tạm thời ngưng Thánh lễ
Nhưng tình yêu Chúa vẫn thế, cao sâu

Buồn đó thôi, nhưng chớ quá thương đau
Ngày mai sẽ sáng lên màu nắng mới
Chúa thương ta, cho thỏa niềm ngóng đợi
Thánh lễ lại về, hồn phơi phới mùa xuân.

29.03.2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm