Poem logo
Poem logo

tháng tư về chúa ơi 😥

Tháng 4 về nắng gió thổi lê thê
Mùa chay thánh càng thêm buồn vời vợi
Chúa đứng đó dang cánh tay chờ đợi
Cửa nhà thờ đóng kín chẳng người qua

Mùa chay này chẳng nến cũng chẳng hoa
Ai đã nỡ gây ra bao cách trở ?
Ai đã nỡ gây bệnh phổi khó thở ?
Để bây giờ phải chịu cảnh khóc than

Tháng 4 về cầu xin sự bình an
Cho Đức Giáo Hoàng cho toàn nhân loại
Cầu mong sao đừng bị sự hủy hoại
Được trở về khởi đầu sự bình yên 🙏

KTP 2/4-2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm