Poem logo
Poem logo

gió reo

Khung trời vắng lặng gió reo
Mơ mơ hình bóng biết bao nỗi buồn
Đêm đêm ngồi ngó bên đàng
Lòng yêu lòng nhớ phủ tràn vết thương
Nhờ ai nhắn nhủ đưa tin
Tới người bên đó để yên vết chờ
Hồn anh trôi nổi đêm khuya
Nhiều đêm lạnh lẽo bờ mi lạnh sầu
Một lòng thêm nhớ thêm đau
Đầy vết thương đó bao lâu mới mờ
Trăng khuya sương phủ vật vờ
Gặp em chỉ có trong mơ đêm ngày
Canh dài cầu ngắn đến mai
Gom dòng thơ lạnh gom lời tặng em

10.30 đêm 17.05.2017
phe phẩy cơn gió thêm nhớ người

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm