Trang chủ
Thơ mới đăng
Thơ xem nhiều
Thêm bài thơ
Diễn Đàn
Lời Nhạc
Phần mềm TKaraoke
Menu
Trang chủ
Thơ mới đăng
Thơ xem nhiều
Thêm bài thơ
Diễn Đàn
Lời Nhạc
Phần mềm TKaraoke
Guest
|
Đăng ký
|
Đăng nhập
gót giẫm vầng trăng
Tác giả:
Dương Lam [vophubong]
GÓT GIẪM VẦNG TRĂNG
Em xưa mỗi bận
Gót giẫm vầng trăng
Tình ta muôn dặm
Sóng bũa lăn tăn
Em về ngày đó
Mây gió lao xao
Hương đâu ngào ngạt
Thơm ngát bồng đào...
Tình ta cuống quít
Quên nhớ mênh mông
Tình ta cuồng nhịêt
Mưa gió trong lòng...
Em giờ ngồi đây
Mà hồn ở đâu ?
Mắt xưa thầm lặng
Sao ngun ngút sầu?..
Em giờ ở đó..
Ai dổ vầng trăng ?
Ai lay giấc ngủ
Đêm khuya mơ màng
Còn gì để nhớ
Còn gì để thương
Còn mỗi vành môi
Nụ hôn kỷ niệm...
Bây giờ nhớ lại
Biết viết gì đây
Em đi chẳng nói
Rượu uống quên ngày...
Thế là ...là hết...
Đâu hỡi nàng tiên?...
Thế là ...là hết...
Đâu nụ cười duyên?...
Đâu vầng trăng đẹp?...
Đâu đôi mi huyền... ?..
Dương Lam [vophubong]
Bài này đã được xem 1527 lần
Người đăng:
vophubong
Hình
1
|
2
|
3
|
4
Thơ cùng tác giả:
•
ĐI XE LỮA VỀ NGANG QUA GA KỲ- LAM
•
THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN
•
NHỚ VỀ PHỐ HỘI SÔNG THU
•
Nhất Vợ Nhì Trời Chớ Giỡn Nha …
•
XA THU
•
NGHÈO
•
EM LÀ THƠ NỞ HOA
•
MẸ TÔI
•
Thiên Đường Mở Cửa Từ Xuân Ấy
•
Tình-ta-là-vạn-lý-trường-thành
Ý kiến bạn đọc
Xem bai tho nay dung Tieng Viet khong dau
Advertising
|
Privacy Notice
|
Contact Us
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
--Tìm tất cả--
Tìm Lời Tựa
Tìm Lời thơ
Tìm Tác giả
Tìm kiếm