Poem logo
Poem logo

thằng say

Tác giả: Peter Hy Tấn
Anh trở thành một thằng say ngốc nghếch
Giữa màn đêm lếch thếch đến nhà em
Đèn còn treo nhưng cửa đóng cài then
Người bủn rủn lòng nặng thêm chín núi

Nghe như thể gặp gỡ nhau lần cuối
Chẳng chia ly, không khát đói gì tình
Anh trở thành thằng ngây dại riêng mình
Tim mục rữa và bập bềnh ngọn sóng

Đường về nhà ngắn bằng hai bàn cẳng
Anh thấy mình bay chốc thoáng thần tiên
Ôi chao ôi! Anh bỗng hóa thằng điên
Từ cái thuở biết yêu em sâu đậm

03.02.2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm