Poem logo
Poem logo

🌺song thất thi ca🌺

🌺SONG THẤT THI CA🌺
Sáng thức dậy ra liền tiệm bánh
Bánh mì thơm, ăn mạnh, nóng giòn
Crossants (kros-Săn) mềm mại rất ngon
Cà phê tự chế chứ còn trông ai...
*
Đấy nước Pháp miệt mài như rứa
Có bao giờ nằm ngửa được hầu
Thơ về vận bám tay khâu
Tả vài nếp sống sắc mầu lưu vong...
*
Hồn buông thả đôi dòng song thất
Hải ngoại đây tình thật tỏ tường
Gởi về cố quốc thân thương
Ngữ từ thơ Việt dặm đường chưa quên...
*
Nơi tâm khảm giữ bền tiếng mẹ
Cảm xúc về mạnh mẽ nên thơ
Mặc dầu khó nhọc i tờ
Gắn cho suông sẻ vần mơ ngọt ngào...
*
Đời chẳng phải chiêm bao là có
Tự sức mình chuyện nhỏ lẫn to
Vận hành đôi lúc cố mò
Mừng vui phấn khởi gặp kho chữ vào...
*
Rồi cảm xúc trăng sao lẫn lộn
Cho thêm vần mây độn trời xanh
Cỏ hoa chim hót trên cành
Nên nguồn thơ Việt bay nhanh gió lùa...
*
So với bạn mình thua cái chắc
Vì hành văn lượm lặt nhờ hên
Nghĩa từ xây được chắc nền
Trí tâm còn sót mà nên thơ nhà
*
Gởi về nghệ sĩ ngân nga
Tao Đàn góp lại gọi là thi ca...
...Giờ sao ngưng hết mặn mà?..
Ngâm thơ chấm dứt thiết tha mặc tình?..
*
Ca Thơ đổi chất đẹp xinh
Lồng thêm nhạc điệu rõ hình du dương
Để cho độc giả đêm trường
Thả hồn bến mộng cùng hương sắc đời...
*
Mặc cho dâu bể tả tơi...
Thiếp đi giấc ngủ mộng thời riêng ta...
N3 Nguyễn Ngọc René - Paris - 08/07/2020-04/10/2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm