Poem logo
Poem logo

thương rầy 2

Trắng trắng hạt sương đêm thu buông
Thơ thơ thẩn thẩn ngó cuối đường
Nhè nhẹ hạt gió phe phẩy đến
Sương đã buông màn phủ canh đêm

Mơ mơ mộng mộng cảnh tình thương
Sầu sầu vơi vơi khi xa em
Tiếng chào tiếng than lá thu ấy
Lòng cứ thương rầy mãi bóng em

Trông trông ngóng ngóng em từng đêm
Một một mình mình trăng xế rèm
Ngồi buồn với trăng từng tuần đến
Chợt thương chợt nhớ lòng thêm thèm

Mơ mơ mộng mộng đêm có em
Thương thương yêu yêu sao lòng quên
Ghi ghi từng đêm dòng thơ xuống
Buồn buồn từng đêm khi vắng em

10.30 đêm 17.06.2017
đêm nay hồn bơ vơ trôi xa

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm