Poem logo
Poem logo

để gió chiều bay.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Để gió chiều bay.

Đến một lúc thấy ta là cát bụi
Chẳng tranh phải hay ham thú chuyện vui
Người muốn gì, ta cũng nhường mọi thứ
Chỉ ôm lại con cháu, mắt nhìn xa

Chiều hạ buồn tìm vui bên chiếc lá
Hạ nỗi buồn qua hương gió chiều qua
Chênh chao nóng nảy, chuyện đã xảy ra
Chẳng níu kéo, làm lại chi cho mệt.

Chiều hạ buồn, lòng này kể sao hết
Ngọc nát rồi, tâm mệt, trí lao đao
Giờ lòng hạ bình tâm ta tính nào!
Hương gió nhẹ, thả hồn bay lên cao.....

Cám ơn Face chỗ trải lòng thanh thản
Chẳng cãi lời cùng trợn mắt bĩu môi..
Cao vút bay lời ta đi cùng gió
Tránh ưu phiền bởi tranh chấp nổi trôi

Nào tiền nào bạc ,nào núi đồi
Tiền bạc gian khổ, núi thôi nặng nhiều
Tưởng đã nhiều! Nhưng thực chẳng được nhiêu
Phù vân chất đống gió chiều bay đi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm