Poem logo
Poem logo

đoán mò

Tác giả: Thiên Ân
ĐOÁN MÒ
Đoán mò thú vui thích chí
Tim em thuở ấy ai ru?
Thả thính nghìn nghìn tỉ tỉ
Chân anh vướng víu rối mù

Đoán mò trong mắt em đấy !
Nhè nhàng chảy một dòng sông
Một câu thơ tình run rẩy
Tình yêu chớm nở đơm bông

Đoán mò ngày hoa gặp bướm
Tự tình , mật ngọt êm đưa
Cái đẹp ô hay chiêm ngưỡng
Nhìn nhau đôi lúc khó ưa

Đoán mò trò chơi thiệt giả
Vòng tay ấm áp vòng tay
Nụ hôn một thời giục giã
Muôn chuyện giấu kín phơi bày

Đoán mò cho ta cảm hứng
Kho tàng vô tận in sâu
Một ngày khen ai chưng hửng ?
Trăm năm cho bạc mái đầu
Ngày 2/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm