Poem logo
Poem logo

tái ngộ duyên tiền kiếp -39

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -39

"Săn bắn thú rừng"

Bầu rạng sáng, ngọn cờ hồng giũ gió
Chuỗi reo hò hớn hở khắp đoàn quân
Lộc cộc rùm vang dội đến không trung
Đất chuyển động, hất tung mờ cát bụi...

Trước với sau, nhịp nhàng lao thẳng tới
Luồn sâu vào, phấn khởi trải rừng thiêng
Theo đội hình, chực sẵn nỏ cung tên
Hàng dáo dác lẹ làng xuyên cỏ lá...

Một tiếng phựt, đằng kia hồn con thỏ
Vội xuất lìa, đứng đó khóc phù vân
Mé cánh trái cũng hồ hởi, phóng nhanh
Tránh rậm rạp, đuổi gần nai vàng cháy

Dãy thâm u nghìn năm trùm ngõ lối
Bỗng giờ đây sôi nổi, dậy từng cơn
Điệp âm thanh khuấy động cõi lâm sơn
Chim vụt nhánh, lượn vờn nhìn tan tác

Trên xích thố, Nữ Vương tròn đôi mắt
Vui hân hoan, phảng phất nỗi niềm thương
Mượn cuộc đi săn, khuây khoả ba quân
Nhưng tiềm ẩn hung tàn gieo thảm khốc

Muôn thế sự xuôi chiều theo ngọn lốc
Vật dưỡng sinh, tang tóc mãi còn đây
Nếu thể như chẳng có gió rung cây
Sao vàng rụng hóa nầy phân vun bón

Lan man nghĩ, nghiêng ánh nhìn về hướng
Thấy hình "Ai" tợ cũng vẻ miên man
Đôi sóng huyền lặng lẽ đảo xung quanh
Ghì cương ngựa, trầm ngâm, màu tim tím...


30/08/2020
Nguyễn Thành Sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm