Poem logo
Poem logo

trải nghiệm

Tác giả: Hồng Dương
Biết nghĩa tình như chén dược nồng cay
Ta vẫn uống để ngây lòng đêm mộng
Một lần mắc kiếp mù loà trống rỗng
Cán gậy mòn cho bóng nghĩa trúc tre

Có khi như chén muối mặn cay xè
Vừa khó nuốt vừa nghe lòng ngào nghẹn
Lời trả giá kiếm hời không hổ thẹn
Chút vị đời nghe đến tội tình chưa

Cũng đôi khi như ngọn lá đong đưa
Cong nỗi nhớ cho vừa in khung cửa
Trăng vẫn đó bây giờ đâu một nửa
Mộng đêm vùi con chữ cứ chơi vơi

Đã biết tình đen đỏ tựa bài chơi
Sấp hay ngữa cho thời qua canh bạc
Khoe hay giấu nhịt nhằng trong ngơ ngác
Miệng môi chờ thu lạc nắng bên sông

Ơi mùa thu !... đừng động giữa hư không
Xin để vậy cho lòng trăng tươi mát
Để nhân thế dịu tình thôi cơn khát
Một chút lòng ai nhặt nhạnh yêu thương...

Gửi hồn vào trong ngọt thấm vị hương
Tình thu một con đường chân ta bước...
Có những cái ai cần chị biết trước
Trải nghiệm tình ta được vị... nồng... cay...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm