Poem logo
Poem logo

trễ học

Tác giả: Thiên Ân
TRỄ HỌC
Trễ giờ học bây giờ em đi đâu?
Khi ngọn gió trên đầu lang thang vội
Bầu trời xanh khen ai vừa tắm gội
Thoang thoáng nhìn có tội phải không em ?

Trễ giờ học run rẩy gót chân mềm
Dưới bóng cây êm đềm sầu muôn thuở
Hương làn tóc toát ra vài giọt nhớ
Sổ đầu bài mắc nợ một lần ghi

Trễ giờ học chút lặng lẽ xuân thì
Thời cắp sách chưa chi đà muốn khóc
Con số loanh quanh sợ bài toán học
Ngày xưa trôi triền dốc hóa thiên thần

Trễ giờ học thời gian nuôi vết hằn
Anh chẳng đến ghép vần thơ mùa hạ
Tâm hồn em nẩy mầm hoa và lá
Một góc trời êm ả để gieo mơ

Trễ giờ học trang giấy trắng lờ đờ
Những cuống cuồng hong hơ bên góc vắng
Ngõ vào đời đâu là câu phẳng lặng ?
Những thầm thì số phận của hai ta
Ngày 23/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm