Poem logo
Poem logo

như thỏ gìa.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Như thỏ gìa.

Bước vào tuổi cao chỉ thế thôi
Ra vào cái hang hai thỏ ngồi
Bánh trái cỏ rau, gìa vẫn gặm
Chiều lại thơ thẩn ngắm mây trôi

Gẫm lại trước kia một bày con
Sáng tối tất bật giờ không còn
Tối về quanh bàn vui chuyện vãn
Ngày ấy ăn gì cũng thấy ngon

Bây giơ ̀đầy đồ chỉ thiếu con
Tủ trên tủ dưới chỗ chẳng còn
Đồ ăn tha về chật chỗ cất
Thịt thà bánh trái, chẳng thấy ngon

Cầu xin chúa dẫn khi tuổi cao
Hai tay ôm cả niềm tự hào
Chân run, lưng mỏi nhưng cố bước
Ơn trời Lộc phước chẳng hư hao...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm