Poem logo
Poem logo

💗nhớ cha💗

❤ NHỚ CHA ❤

Con lặng nhìn cơn mưa đêm rỉ rã
Mắt đong sầu hàng lệ ngã ngang mi
Trời đen thẳm rót đầy chén tử ly
Môi mặn đắng ôm ghì dòng huyết lệ.

Tình của cha sâu nặng như lượng bể
Chúng con khờ chưa thể đáp ơn sâu
Cha vội đi cho đôi mắt mẹ sầu
Trái tim con quặn sâu niềm thương nhớ.

Nước mắt rơi giữa mưa buồn tan vỡ
Muôn vạn dòng gánh chở những đắng cay
Con nhớ cha đôi khóe mắt cay cay
Nhìn khói hương những ngày dài phản phất.

Miên trường đau con nghẹn ngào tiếng nấc
Giữa giấc mơ con lây lất mộng sầu
Lạc trùng dương thấy cánh nhạn gục đầu
Con lạc lõng gọi cha ơi ngơ ngác.

Giữa đêm khuya cung đàn rơi vỡ nát
Hạt lệ trào đau rát áng thơ hoang
Dòng thương nhớ con lại viết muộn màng
Mưa đầy trời ngổn ngang niềm tâm sự.

Đêm lạnh lùng giọt sầu treo áng ngữ
Con lặng buồn dòng chữ nhuộm lệ sa
Bước đời con đã vắng bóng hình cha
Ai nâng đỡ khi gót ngà vấp ngã.

Con lặng nhìn màn đêm trong buồn bã
Phận an nhiên chưa thấu đáp tình cha
Để bước đời tiếc nuối tháng ngày qua
Đêm đơn lạnh ngã hồn trong nỗi nhớ.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm