Poem logo
Poem logo

tự bước đi

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tự Bước Đị

Hãy sống là chính mình
Dù xấu hay đẹp xinh
Cũng tự mình đoán xét
Là ai đó bảo mét
Cũng tự mình bước đi
Theo đầu óc mình nghĩ
Hãy sống bằng lý trí
Vốn nghĩ trời đã trao
Hướng chỉ bước lên cao
Không nghe lời tào lao
Dựa nhau chạy ào aò
Khác nào như đàn vịt
Đầu óc luôn mù tịt
Bì bạch theo dòng trôi
Đua nhau theo cò mồi
Cạp cạp vang khắp lối
Tội chối không ai bằng
Hỗn xược gọi mày thằng
Nổ to chuyện lăng nhăng
Nói năng luôn tự đắc
Chọc đông nam tây bắc
Đâu chịu giứ lời ngôn
Luôn vỗ ngực tự tôn
Huyênh hoang tự bảo khôn
Tưởng cứ mãi trường tồn
Mang linh hồn nước lớn
Vào bĩ thế hắc lai
Bẻ hướng cho lệch sai
Tung hô đó là tài
Chuyện khôi hài là lạ
Ta thấy lời hèn hạ
Chẳng ở nơi thấp hèn
Mà từ chốn cao sang
Đó là kẻ ngang tàng
Ô sao nó bẽ bàng
Xin cả làng để ý
Đừng đòi ai theo lý
Bởi cái đúng là sai
Ai chắc ai đã đúng
Nhưng tính cách khật khùng
Nói lung tung bất chợt
Kẻ yếu hay bị hớt
Nghèo dợt bị khinh khi
Thì là tớ không thích
Tớ nghèo lại chẳng xinh
Nên đi bằng chính ý mình...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm