Poem logo
Poem logo

đoạn đời đã qua.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đoạn đời đã qua.

Là vua cũng không huyênh hoang tự đắc...
Không khinh người thấp xấu xí, thân tàn...
Trần gian giấc điệp, đổi thay muôn vàn
Huyênh hoang tự đắc, sương tan biến rồi

Chuyện đã xong còn hạch tội chi nữa
Mọi thứ sẵn rồi lại tiếp tục quay
Vào cuộc tự do bay, vẫn từng ngày
Hôm nay trở lại, tỉnh say vẫn thường...

Buồn vào thơ mới trào ra
Tình say tim héo lời ca não buồn
Nước trong rướm khóc là nguồn
Giọt hay rỉ rả vẫn luôn tuôn trào

Nửa đêm ra kiếm vì sao
Bầu trời viễn xứ biết bao lạnh lùng
Đêm đen lẻ bóng mông lung
Cô liêu quạnh quẽ vẫn chùng lòng đơn

Non sông chếnh choáng vẫn vờn
Vẫn trong giấc điệp những cơn đoạ đầy
Bảy mươi năm vẫn còn ngây
Hỏi bao năm nữa vũng lầy thoát qua?

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm