Poem logo
Poem logo

a--- pơ-lang về đâu?

Tác giả: Trinhcamle
PƠ-LANG VỀ ĐÂU?
(Thích khuấy để nghe tiếng lanh canh...)

Ngồi buồn
tay khuấy cà phê
Tự dưng muốn hỏi
Buôn Mê chuyện nhà
Cánh rừng
ngày ấy tôi qua
Giờ thành phố thị
nghe xa xót người?
Ngữa bàn tay
héo nụ cười
Vô tư một thuở
chừ rười rượi đau
Pơ-lang* ơi!
nay về đâu?
Để kơ-tia*
cánh lãng sầu tứ phương
Tôi đi qua
những phố phường
Lắm nhà gỗ đẹp
mà thương cho rừng
Ai người có thấy
rưng rưng
Ruộng vườn lũ cuốn
nước trùng khơi xa.

*Pơ-lang cây hoa gạo đỏ
*Kơ-tia chim két

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm