Poem logo
Poem logo

lâng lâng thế trần...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lâng lâng thế trần...

Tớ vẫn đây ngâm nga ba chữ
Vẫn ngêu ngao cùng gío trên cao
Vén mây nhìn lén trăng sao
Trời sao lấp lánh, tâm nào sáng hơn

Thơ nay vẫn mang tiếng đờn
Tình tang cung ấm lòng trơn dễ vào
Say tình hồn ngả chênh chao
Lâng lâng dạ thảo trên bao thế trần

Hồn bay như chẳng xác thân
Như nhẹ, như bấc, như gần nàng sao
Êm như ru... nhẹ trên cao
Mấy ai có được, Biết bao thú đời

Cha mẹ đã về mây trời
Mấy rồi mình cũng lại bơi theo người
Cuộc đời thoáng chốc chơi vơi
Bước chân mỏi mòn dòng đời nổi trôi

Ngoảnh lại nhìn sau lưng đồi
Non khê ngút gió, từng hồi bước qua
Thoảng hồn bạt vía suýt xoa,
Bao người đã giúp cho ta vượt ngàn...

Cha mẹ tình nghĩa chứa chan
Anh em bạn hữu muôn vàn tình thương
Giang tay ôm hết tình trường
Đem về nơi ấy ấm đường ta đi...

Thế gian nay đã đủ thì
Ta đi mang hết những gì về ta
Niệm xưa đó chỉ là quà
Nếu có là phải giao hòa đời sau.

Tâm hồn chẳng có chóng mau
Mà từ cuộc sống có lâu trong đời
Từ thời non trẻ chơi vơi
Ai ai cũng được gọi mời lắng tâm...

Tài danh vị phú là nhầm
Đi trong chính trực, phương châm cuộc đời...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm