Poem logo
Poem logo

tôi người ngoại đạo câu thơ giáo đường

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
TÔI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO CÂU THƠ GIÁO ĐƯỜNG

Lưu Vĩnh Hạ

Bập bồng bong bóng trời mưa
Chút chua xót của ngày xưa có còn
Cây mơ lá rũ chiều đông
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi buồn

Trời mưa bong bóng phập phồng
Nhớ người môi thắm má hồng năm xưa
Hồn tôi đã ướt lạnh chưa
Em đi cũng đã mấy mùa phượng rơi

Không ai đem bán niềm vui
Để chia phân nửa ngậm ngùi lời rao
Những con bóng nước thuở nào
Vỡ trên tay những ngọt ngào ngày xưa

Vẫn còn sớm nắng mưa trưa
Trái tim cánh mỏng có vừa đủ che
Vẫn còn chân ướt đường về
Mà nghe thăm thẳm mấy lời thánh ca

Giáo đường chuông đổ ngân nga
Tôi ôm thánh giá chờ ai…bây giờ
Em còn thánh thiện trong mơ
Tôi người ngoại đạo câu thơ giáo đường

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm