ngẩng lên
      
      
      
      
        Ngẩng lên sao ngủ lặng im
Ngẩng lên như thấy hồn mình trôi xa
Ngẩng lên thiếu ánh trăng tà
Ngẩng lên ngồi thấy đêm khuya lạnh lùng 
Ngẩng lên sương phủ cuối đông 
Ngẩng lên ngó thấy năm canh sương mù
Ngầng lên với cảnh hoang vu
Ngẩng lên với tiếng thầm thì lòng đêm 
Ngẩng lên sương chẳng vẽ em 
Ngẩng lên lại thấy thêm thèm thêm mong
        11.00 đêm 21.08.2017 
   ngẩng lên ngó bầu trời sương 
              mù đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 926 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |