Poem logo
Poem logo

hình như...

Tác giả: Peter Hy Tấn
Hình như em không còn yêu tôi nữa
Nên để mặc tôi giữa đợi chờ
Khi mỗi ngày ánh mặt trời đi ngủ
Tôi trở về từng hơi thở chơ vơ

Có phải chăng em không yêu tôi nữa?
Nên lặng im như bóng đổ chiều tà
Tôi lạc loài nhìn đôi lứa người ta
Lòng tê dại nhớ diết da khổ lắm

Nếu như em không muốn yêu tôi nữa
Xin một lời cho tất cả chìm sâu
Tuy biết rằng lòng mình sẽ còn đau
Nhưng còn hơn là u sầu ngóng đợi

12.01.2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm