Poem logo
Poem logo

" giàn thiên lí đã xa"

Tác giả: Thiên Ân
" GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA "
( Cảm xúc từ bài hát " Giàn thiên lý đã xa " của nhạc sĩ Phạm Duy)
Giàn hoa thiên lý đã xa
Thương thay thằng bé quê nhà nhớ thương
Cô em mê suốt đêm trường
Lỡ yêu thích mắt vấn vương một đời

Sớm mai tình vốn lặng trôi
Ngày mai áo mới cho người ai may?
Mù khơi mồn một dấu hài
Hỡi ai ,ai nhớ , tỉnh say bao giờ?

Lụa là , chăn đắp ...thẫn thờ
Nghìn trùng chiếc lá bơ vơ cuối cùng
Giáo đường bỏ mặc người dưng
Biển cồn cào sóng chẳng dừng ghen tuông

Mặt trời đánh thức tà dương
Hố tôi , lắp đất phong sương kéo về
Trái tim hời hợt lời thề
Đôi tay bé dại ai mê mẩn hoài?

Tìm đâu miếng đất , lâu đài...
Si tình có gã ngồi day dứt lòng
Bay theo nghìn giọt lệ trong
Thương giàn thiên lý chờ mong , mong chờ
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm