Poem logo
Poem logo

màu dĩ vãng

Tác giả: Thiên Ân
MÀU DĨ VÃNG
Ngày xưa ai chép cho ai bài thơ ?
Tuổi học trò với giấc mơ cổ tích
Trang lưu bút dường như có cú hích
Mộng đơn sơ , bé dại , ngơ ngẩn hờn

Chiều tan trường hát " Người yêu cô đơn "
Hương mùa hạ vân vê đôi tay ngọc
Chia tay mùa thi về ngang đồi dốc
Lệ còn rơi đăng đắng ướt quanh môi

Nét mực xanh ai nuôi dưỡng bồi hồi
Cung bậc cảm xúc định hình thấp thoáng
Tiếng hát " Hạ thương " nửa chừng đứt đoạn
Bữa tiệc tình yêu ngắn gọn mơ hồ

Màu thời gian chìm vào cõi hư vô
Ai bẻ nhánh phượng hồng về thắp lửa ?
Nụ hôn sâu thú đam mê tròn bữa
Triệu ngập ngừng buông giai điệu ngây ngô

Bóng trường xưa ong bướm chải tóc thơ
Đóa hoa thắm mươt mà màu nắng mới
Giây phút bên nhau kẻ chờ , người đợi
Tiếng nỉ non xa vắng biệt mùa hè

Xao xao chiều ngồn ngộn muôn tiếng ve
Ai gọt giũa vần thơ thời lạ lẫm ?
Mắt dỗi hờn gọi nhau vào thăm thẳm
Ngòi bút mềm vội chảy một giọt thương

Trông theo em chiều chiều lúc tan trường
Đời mặn đắng khát khao thời thơ dại
Cổng trường đó bần thần rồi khép lại
Vòng tay học trò mềm mại đưa hương
Ngày 20/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm