Poem logo
Poem logo

nắng suy tư

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
NẮNG SUY TƯ

Nắng suy tư khẽ khàng ven lối cũ
Màu thu vàng quyến rũ má hồng nhan
Tím môi xưa … bên nhạt ánh lỡ làng
Tìm vương vấn nồng nàn khung tình lỡ

Nắng suy tư chứa vàng thu một thuở
Neo cõi tình rạn vỡ níu thiết tha!
Nắng tựa thềm trăn trở đếm mùa qua
Thầm tiếc nuối... ngọc ngà rơi hoài cảm!

Nắng long lanh vương thềm, xô lãnh đạm
Dáng thu sầu khẽ chạm lối nguôi ngoai
Mắt suy tư hoen quá khứ mệt nhoài
Chợt in dấu hình hài thu rạng rỡ!

Hỏi thế nhân đã từng va trăn trở...
Độ thu về, nhịp thở có suy tư?
Hỡi cố nhân sao mãi cứ ậm ừ...
Lời thương nhớ, chần chừ sao chưa tỏ?

Nắng trong em vẫn tuyền nhung bỏ ngõ
Áo thu vàng, dáng nhỏ vẫn hoài mong
Nắng mong manh nhưng vẫn chứa tình nồng
Hoài da diết trong lòng tim thương nhớ!

KIM MINH
9/25/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm