Poem logo
Poem logo

nghe gió mưa dại khờ

Tác giả: Trần Minh Hiền
NGHE GIÓ MƯA DẠI KHỜ
Nghe gió mưa dại khờ
Rơi trong hồn ngập úng
Em có là hoa nở
Đầy tim anh viên dung

Nghe bão dông chập chùng
Phá tan hoang đời sống
Em có là thung lũng
Anh vẽ mùa hư không

Nghe khói sương phiêu bồng
Quấn quanh đời lãng đãng
Em có là hoa mộng
Cho anh đời mênh mang

Nghe thời gian lỡ làng
Trôi qua mùa huyền ảo
Em có là lãng mạn
Anh thắp tình chiêm bao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 6 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm