coi lại mình.
Coi lại mình.
Vạch bạn lỗi khuyết nhỏ nhoi
Mà quên mở mắt để coi lại mình
Chê bạn thiếu sắc nhỏ hình
Còn ta chẳng có chút tình anh em
Chê ai ngó lại mình xem
Hay ta là kẻ lèm bèm miệng hôi...
Chuyện hay chuyện dở nghe thôi
Vì đã không thực qua môi ngọt mềm
Dù là lời kể nghe êm
Đời ai dại cãi cho thêm nặng lòng
Dòng sạch thì nước sẽ trong
Cần chi giải thích lòng vòng miên man
Nếu hay xin ra tay làm!
Chớ đừng đứng đó nói sàm làm chi.
Muốn tới phải nhấc chân đi!
Người luôn bốc phét, chẳng gì thành công...
Nước nào cũng chảy ra sông
Việc nào Trời cũng tính công đàng hoàng...
CH2