Poem logo
Poem logo

linh hồn buồn bã.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Linh hồn buồn bã.

Đôi khi ta đã nhìn nhầm
Trông tưởng phúc hạnh... Mà thâm lâu rồi!
Trái tim đã bị cắt đôi
Nửa ôm vợ mới, nửa lôi con buồn...

Ai kia ích kỷ là nguồn
Vì danh, vì tiếng, tay luồn hất đi!
Không hiểu đạo đức kiểu gì?
Sao nỡ thay đổi?... Chỉ vì mình thôi!

Dòng đời lờ lững vẫn trôi.
Hay kia giỏi đó có bôi xóa nhòa?
Miệng đời thì vẫn suýt xoa.
Nhưng lòng khi dẻ, chửi cha thằng hèn...

Xa trông thì vẫn đáng khen.
Trong chuyện mới hiểu toàn chèn ép nhau
Tuổi thơ bị đè bẹp đau!
Linh hồn buồn bã theo sau cuộc tình...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm