Poem logo
Poem logo

nở cho anh tất cả tuyệt vời

Tác giả: Trần Minh Hiền
NỞ CHO ANH TẤT CẢ TUYỆT VỜI
Cuộc sống vẫn dẫy đầy nghịch lý
Anh yêu em nhưng em có yêu anh?
Dòng suối chảy qua rừng mộng mị
Em là tiên sao không bay chòng chành

Có cánh buồm giăng trên đồng xanh
Anh yêu em muôn đời muôn kiếp
Em không tin nhưng anh nói thật
Em là tiên sao khó tính quá chừng

Có những mùa xuân lấp lánh ngập ngừng
Anh yêu em yêu đến chết không sờn
Em là đoá sen hồng thơm lựng
Nở cho anh giác ngộ hồi đầu

Cuộc sống vẫn tràn đầy nhiên hậu
Anh yêu em cuồng dại điên khùng
Em là nụ hoa hồng hiền hậu
Nở cho anh tất cả tuyệt vời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 8 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm