vẫn thiếu
      
      
      
      
        Tiếng yêu nhè nhẹ theo mây
Sao cứ mãi mãi hao gầy phút đêm
Trăng treo lơ lửng qua rèm 
Một mình thơ thẩn lặng yên đi về
Ngồi đêm ngồi ngắm đến khuya
Trăng về ngồi nhớ ai xa một mình
Hình yêu bóng nhớ trong lòng 
Trạm thời gian đã mỏi mong nhớ nàng 
Lưa thưa hạt gió đêm sang
Thiếu nàng vẫn thiếu lang thang từng mùa
          10.30 đêm 01.12.2017 
   thơ thẩn một mình vắng người bên
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 649 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |