Poem logo
Poem logo

{tl} đông về ... tuyết xuống ...

Tác giả: Gió Làng ...
Hò Hơ ... ơ ơ ơ ... Hò Lờ ... ờ ờ ờ ...

Đông về tuyết xuống rơi đầy ...
Hương hoa, ngây ngất, bâng khuâng gió lùa ...
Đêm trăng tư tưởng nổi lòng ...
Nhớ anh, bên cánh đồng xanh , lúa vàng ...
Nhớ anh, chiều vắng thẩn thờ ...
Phiêu du thao thức ngẩn ngơ gầy mòn ...
Xót đau mộng ướt trăng tròn ...
Dạt dào gió thoảng long lanh tuyết mùa ...
Gió về xao xuyến vào khua ...
Lung linh dâng sóng lênh đênh chạnh lòng ...
Mùa thu mang mát ở nàng ...
Vầng trăng tròn bóng , gió luồn mưa trăng ...

Sunday , September 19/2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm