Poem logo
Poem logo

nếp nhăn đầu hàng...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nếp nhăn đầu hàng...
Như chiếc lá tàn đang bay đi.
Nhẹ tênh lòng trống không có gì.
Thân tàn rệu rã nơi đất khách.
Nhưng trong tâm này ơn vẫn ghi...
Sắc thu óng ả mây cũng vàng
Vui chiều rảo bước thế mà sang
Vẫn nhìn vết chân đã từng bước
Đàn cò sải cánh cũng ngay hàng
Coi nhà tơi tả, dẫu nhiều vàng
Nhà to xe lớn tủ đẹp sang
Chỉ phải mỗi tội cuồng chủ nghĩa
Con cháu chia ra tứ tán hàng...
Chiều về tớ dạo bên hồ vàng
Da nhăn bạc tóc: Em bảo sang...
Chỉ cần vui vẻ cơm rau cá
Nếp nhăn buồn chán cũng đầu hàng...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm