Poem logo
Poem logo

quanh đó! cuộc trần...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Quanh đó! Cuộc trần...

Nhìn người phận hẩm đơn nghèo
Một mình đơn chiếc chẳng mèo chó con
Thoáng qua trông tưởng là ngon
Nhưng trong thực tế gạo còn chắt chiu
Nghèo từ khi rớt người yêu
Cuộc chơi vừa chớm con diều đứt dây...

Nhìn người non trí lòng ngây
Mải vui khoái thú không cây ươm trồng
Qua thời tay trắng hoàn không
Từ trên xuống dưới, lông bông cuộc đời
Điêu luyện nổ phét cao vời
Ở đâu cũng có một thời vang danh.

Nhìn người đầu mãi chạy quanh
Thay nghề đổi hướng tìm lành an thân
Gom bao kinh nghiệm xa gần
Nhưng chỉ ở đẳng cái phần đầu thôi
Để rồi mưa gío thổi trôi
Cuối cùng thì cũng mồ hôi suốt đàng.

Nhìn người thờ cái giàu sang
Nhân nghĩa ở dưới tiền vằng nằm trên
Thân thương vẫn đặt cạnh bên
Nhưng tiền chạy tới thì quên nghĩa tình.
Lực tiền mờ cả anh minh
Bất chợt họa tới một mình kêu than

Nhìn người Cha Thầy hàm oan
Áo là đạo đức trong hoàn "Ma cô"
Đầu lời chân lý nói vô
Có người nghe ngóng lời thô lớn dần...
Quên Chân lý, chọc cá nhân
Có mùi tanh tưởi, không gần thần linh
Chính trị lừa lọc chính mình
Áo tu sao lại tôn hình thằng ngông???

Nhìn người suốt đời ngóng trông
Mong người giúp đỡ mà không chịu làm...
Thấy người sung sướng thì ham.
Than thân trách phận vì tham của hời
Tay chân ở trong cuộc đời
Tay làm chân bước, lãi lời trần gian.

Nhìn người chỉ biết trọng nhan.
Thấy đâu có sắc là tràn tới ngay.
Rượu nồng thì dễ bị say!
Sắc nồng dễ bị đời xoay trái chiều.
Mấy ai nhìn rõ chữ yêu!
Chỉ có chữ sắc mà nhiều người sai...

Nhìn người trọng lắm chữ tài.
Có bằng thi cư,̉ một vài cử nhân...
Khi làm lại chùn bước chân!
Chê việc bất xứng, giả đần ăn lương.
Bao công học, vứt lề đường!
Về gìa côi cút lẽ thường ai ơi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm