Poem logo
Poem logo

xót lòng 3

Nửa đêm sao lại nhớ người 
Đêm nào cũng thấy bờ môi gọi thầm
Những đêm gió thảm buồn tâm
Thì thào tiếng nhớ trong lòng gọi em
Nửa đêm càng thấy mến thương
Xót xa lòng nhớ vấn vương bóng người
Ngày đêm từng bước nội trôi
Bao giờ đêm đến đứng ngồi bên nhau 
Mấy năm đôi bóng đôi sầu
Mấy lần hoa đổi sắc màu theo xuân
Đôi mình vẫn cách chẳng gần
Yêu thương đêm đến mỏng manh xót lòng 

         11.00 đêm 25.12.2017
    đêm về nhớ nhau thêm xót lòng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm