bóng em rơi
      
      
      
      
        Ngồi nhặt bóng em rơi 
Đã trôi mấy năm rồi
Yêu nhau như xa lạ
Vẫn thiết tha một người
Ngồi nhặt bóng em rơi
Để cho lòng được vui 
Mấy năm anh mong muốn 
Cầu duyên tới bên người 
Ngồi nhặt bóng em rơi 
Mấy lần sương phủ người 
Thơ thẩn anh ngồi ngó
Về nơi có em ngồi
     08.00 đêm 28.12.2017
   thơ thẩn ngồi ngó cuối trời
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 674 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |