Poem logo
Poem logo

lão gìa nổi trôi...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lão gìa nổi trôi...

Tớ là cái lão bảy mươi
Da nhăn tóc bạc, lại lười sắm mua
Không ưa xe nhà chạy đua
Chơi nhiều làm it, nên thua đồng tiền
Thiên hạ bảo tớ là hiền
Chỉ là kém nói, it phiền anh em...

Tớ là lão già lem nhem
Ba lô áo khoác quần jean thường sài
Chợ trời giày bết vẫn mài
Xe cũ tự lái, vợ̣ sai thích làm.
Thiên hạ bảo tớ gìa ham..
Vợ khen tay khéo nên tham việc nhà.

Tớ là gìa lão bê tha
Ham thơ, chụp lén vào ra trang mình
Vì thơ vẫn muốn có hình
Khó ai cho chụp, đem tình vào thơ
Nên đành chọn chút hình mờ
Để cho hòa nhịp, dựa nhờ nhau thôi

Tớ là lão gìa nổi trôi
Bốn tám năm đã, sóng đôi tình gìa
Ngày xưa quê cũ dưa cà
Bây giờ viễn xứ vẫn cà cùng dưa
Vẫn vợ chồng cổ đong đưa
Vẫn còn ham hố vẫn chưa đổi dời...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm