Poem logo
Poem logo

sai đường.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Sai đường.

Đường lầy lấm bết chân anh
Bùn dơ tình đắp hóa thành khó đi
Tiếng, tình, tiên bạc mà chi?
Ai đau? Ai khổ? Ai vì nghĩa ơn?

Cuộc đời mình còn gì hơn?
Tĩnh, yên, thanh thản, tiếng đờn, nghỉ ngơi..
Qua rồi cái tuổi vui chơi
Tình tiền chồng chất có vơi nỗi buồn?

Con cháu bắt đầu khởi nguồn.
Còn ta đã kết, sao luôn vụng về?..
Hay là đã bị bùa mê?
Quên tình nghĩa tử phu thê đậm đà...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm