Poem logo
Poem logo

lên đỉnh gío thấy hoa cười...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lên đỉnh gío thấy hoa cười...

Thấy đời sao, thì viết vậy.
Viết sai nhận định, là bậy đó nha!
Sự thật như bản trường ca
Âm vang trỗi dậy giao hòa khắp nơi...

Dòng đời vui vẻ ta bơi
Tay thuyền vững lái ra khơi chập chùng
Trèo qua những ngọn sóng khùng
Trên thuyền các bạn như cùng tâm tư.

Trên Face đàn hát giống như
Bài ca chiến thắng thoát từ con tim
Biển nghe tiếng hát lặng im
Trên trời vẫn có đôi chim dẫn đường...

Gặp lời như thấy trầm hương
Lời văn đúng điệu, dễ thường có đâu!
Lâu lắm mới gặp một câu
Gìa còn gặp được tâm đầu hẳn vui

Có bạn tặng hạt dẻ bùi
Cũng lại có lúc, bùi ngùi cảm thông
Mỗi chiều vẫn thích chạy nhông
Lên Face đỉnh gió thấy bông hoa cười...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm