Poem logo
Poem logo

nhẹ lòng say...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhẹ lòng say...

Ta đi trong phố bị lạc loài
Yên lặng lăn lóc như củ khoai
Củ khoai trong phố đầu bạc trắng
Lầm lũi bước đi mắt u hoài...

Ba hai năm trong phố xứ người
Ai nhìn cũng thấy chỉ rong chơi
Tối chiều công việc nào ai biết
Chỉ biết nghênh ngang giữa phố đời...

Cuộc sống không là chỉ lãi lời
Mà là ý nghĩa trong thảnh thơi
Mục đích cuộc trần ta đã có
Thẳng hướng vui vẻ ta cứ bơi

Gót chân phiêu lãng bao tháng ngày
Ngửa mặt ngạo mạn cuộc tỉnh say
Thiết chi lời bốc tâng giả dối
Thật lòng tuy nhỏ, nhẹ lòng say...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm